Học hành chăm chỉ, đánh mất hạnh phúc gia đình.
Chị Dung Tây Hồ, Hà Nội vui mừng khi nhận được thông tin được cử đi học tập và làm việc tại châu Âu trong 18 tháng. Tuy nhiên, chồng chị, anh Thuận, không hào hứng vì lo ngại việc chị đi xa sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch gia đình, đặc biệt là với con trai 6 tuổi. Anh cho rằng chị nên ở nhà chăm sóc gia đình, trong khi anh sẽ lo việc kiếm tiền. Mặc dù chị hiểu quan điểm của chồng, nhưng vẫn muốn đi. Chị thấy việc gửi con cho ông bà không phải vấn đề lớn, nhưng anh Thuận kiên quyết phản đối. Cuối cùng, anh chỉ nói: "Em thích làm gì thì làm!" Chị hiểu rằng anh không phải là người dễ dãi, và chị sẵn sàng chấp nhận những khó khăn khi xa chồng.
Chị Dung tin rằng anh Thuận sẽ không tìm được ai tốt hơn vợ mình và sẽ không dại gì phá hạnh phúc gia đình. Mặc dù bố mẹ khuyên không nên đi, chị vẫn quyết định đi học. Ban đầu, anh Thuận thường yêu cầu chị online để kiểm tra, nhưng dần dần, sự quan tâm của anh giảm đi. Khi chị đề nghị anh đưa con sang thăm, anh từ chối vì lý do bận rộn. Sang đất khách, chị cảm thấy cô đơn, nhớ nhà, nhớ chồng con và gặp khó khăn trong việc hòa nhập, khiến chị rơi vào stress và không thể tập trung vào học hành.
Dự cảm của chị ở nơi xa khá chính xác. Anh Thuận và con trai sống trong sự bận rộn, con cái gần như ở với ông bà nội. Nhà cửa bừa bộn, thiếu vắng sự chăm sóc của phụ nữ. Anh Thuận thường tức giận vợ khi con ốm, mặc dù anh là người thành đạt, có nhiều cô gái mơ ước, trong đó có Thủy - một cô gái trẻ đảm đang, tốt tính. Thủy chăm sóc cha con anh chu đáo và luôn động viên anh. Khi chị Dung trở về và yêu cầu chồng chấm dứt với Thủy, anh thừa nhận có tình cảm thật lòng với cô và không thể dứt bỏ.
"Đàn ông như trẻ con lớn xác, không chăm sóc cẩn thận có thể thay lòng đổi dạ." Chị Nương, sau 2 năm học ở nước ngoài, nhận ra câu nói ấy đúng khi đã mất chồng. Dù sự nghiệp chưa thăng tiến, chị phải đối mặt với vụ ngoại tình của chồng với cô bé thực tập. Nhớ lại quãng thời gian đó, chị cảm thấy buồn và hối hận vì đã chọn đi học thay vì ở bên chồng con. Mặc dù được công ty tạo điều kiện, lòng chị luôn lo lắng về việc ai sẽ chăm sóc gia đình trong thời gian mình vắng mặt.
Chồng chị Nương, anh Ngôn, cảm thấy khó xử khi vợ quyết định đi học trong 2 năm. Anh không muốn ngăn cản vì sợ bị cho là ích kỷ, nhưng cũng lo lắng cho con gái nhỏ khi phải ở nhà với cha. Thấy anh là người yêu vợ con và có đạo đức tốt, chị Nương quyết định đi học để không bỏ lỡ cơ hội. Dù mối quan hệ vợ chồng vẫn tốt trong năm đầu, nhưng chị không lường trước được những thay đổi do khoảng cách và thời gian có thể gây ra, cùng với nỗi nhớ con gái ngày càng lớn và những nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc sống mới.
Khi chồng không lên webcam đúng hẹn, chị lại nghi ngờ. Khi con gái lạnh nhạt, chị cảm thấy đau khổ. Chị cũng ghen tuông và bực bội khi nghe chồng kể về một sinh viên thực tập xinh xắn thường xuyên giúp đỡ anh.


Source: https://afamily.vn/hoc-nhieu-mat-chong-20130904093237519.chn